Khó khăn trong việc chấp nhận những toan tính của chồng liên quan đến mảnh đất của bố vợ.
Một tháng trước, mẹ tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Bố họp gia đình để xin ý kiến, thông báo rằng ông sẽ dồn hết tiền để nuôi chúng tôi ăn học, giờ chúng tôi đã có công việc ổn định và cần nghĩ đến việc báo hiếu. Bố cho biết chi phí chữa bệnh giai đoạn đầu không cao, ông có 100 triệu tiết kiệm và muốn anh trai đóng 100 triệu, còn tôi chỉ cần góp một nửa. Anh trai nói không có đủ tiền vì mới mua nhà, chỉ có vài triệu hỗ trợ. Tôi quyết định sẽ góp như bố nói, nhưng chồng tôi đã nói trước rằng thu nhập của chúng tôi thấp, chỉ đủ nuôi con và đang ở phòng trọ tồi tàn. Anh ấy biếu mẹ 5 triệu. Cuối cùng, bố khẳng định sẽ chữa bệnh cho mẹ bằng mọi giá.
Bố có mảnh đất 100m2 để dành lúc về già, nhưng giờ cần tiền cho mẹ đi viện nên sẽ bán với giá 2,5 tỷ. Anh em tôi ngạc nhiên vì chưa từng biết về mảnh đất này. Chồng tôi rất muốn mua, nhưng tôi thắc mắc tại sao anh có thể chi tiền tỷ trong khi trước đó nói khó khăn. Anh cho rằng bố sẽ bán với giá hữu nghị, chỉ khoảng hơn 1 tỷ. Chúng tôi có 400 triệu tiết kiệm và cần vay thêm 1 tỷ để mua. Khi tôi hỏi bố về việc bán, ông bày tỏ thất vọng vì con cái từ chối giúp đỡ khi cần. Ông khẳng định dù là con cái mua, giá vẫn vậy, và số tiền thu được sẽ dùng cho mẹ chữa bệnh và cho ông dưỡng già, vì ông không thể trông cậy vào chúng tôi.
Khi trở về nhà, tôi kể cho chồng nghe. Anh trách bố tôi ích kỷ, chỉ lo cho bản thân và không chịu bán đất giá rẻ cho chúng tôi. Dù tức giận, chồng vẫn khuyên tôi nên nói khéo với mẹ để bố đồng ý. Tôi thấy bố mình đúng, nhưng chồng chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân và hay giận dỗi. Tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào.
Source: https://afamily.vn/kho-long-chap-nhan-nhung-toan-tinh-cua-chong-ve-manh-dat-cua-bo-vo-20230503133249727.chn